Warrior Rapper School

Warrior Rapper School

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Warrior Rapper School, Boxing Studio, 35 Fire Place, Santa Fe, TX.

04/15/2025

Chúc mọi người may mắn🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

Bình yên là sáng sớm nay thức giấc
Ô cửa xanh ánh nắng chiếu rạng ngời
Con say giấc mơ màng chúm chím cười
Quanh ta đấy bao người thân mạnh khỏe

Bình yên là sớm tinh khôi nhè nhẹ
Tách trà thơm thưởng thức với bạn hiền
Ngồi an lành ngắm hoa nở ngoài hiên
Và chúng mình hàn huyên về nhân thế

Bình yên là sau thăng trầm dâu bể
Ta với người vẫn trân trọng yêu thương
Dẫu xa xôi dẫu cách trở dặm trường
Thì hai đứa vẫn giữ tình tri kỷ

Bình yên là mỗi ngày trôi giản dị
Cũng lo toan, cũng tất bật trăm bề
Nhưng mỗi tối có một chốn đi về
Được chăm chút những người thân yêu nhất

Bình yên là mình sống đời chân thật
Không viển vông mơ chuyện quá xa vời
Sống giản đơn nhưng đầy ắp tiếng cười
Chẳng để ý đếm đong đời hơn thiệt

Tấm lòng ta giàu yêu thương nhiệt huyết
Đối với đời, đối với người xung quanh
Tâm thấy Đủ cuộc sống khắc an lành
Không tham vọng hay mưu cầu cao quá
Đời bình dị, mình ung dung thong thả
Ngắm hoa tàn hoa nở mỗi sớm mai

04/15/2025

❄ 🤠 ✼ may mắn cho ai thả tim 🙏
Chẳng mong cầu được mọi điều tốt nhất
Hay đời mình xuất sắc hơn người ta
Chỉ mong rằng mỗi ngày nhẹ trôi qua
Mình cứ sống thật bình an là đủ

Chẳng mong cầu đạt được bao nhiêu thứ
Như thiếu thời thường mộng ước xa xăm
Bao câu chuyện nối tiếp năm từng năm
Giấc mộng xanh cũng dần dần lắng xuống

Bao thăng trầm, bể dâu thời gian nhuộm
Tâm hồn thơ ngày cũng một trưởng thành
Đời đâu phải lúc nào cũng tươi xanh
Phải thử thách gian nan mới là sống

Giờ đã qua bao năm dài tháng rộng
Nhìn thấu đời mọi hỉ nộ tham sân
Đâu ái ố, dối gạt đâu thiện nhân
Vở kịch đời người người nhập vai diễn

Đến cuối cùng mới hiểu sâu một chuyện
Hạnh phúc là ta được là chính ta
Bỏ mặt nạ, lạnh lùng sắt đá ra
Cảm cuộc sống thật thà sâu sắc nhất

Muốn lặng im xem dòng đời tất bật
Ngày an bình mới là điều đợi mong!
ĐỢI MONG...
Tác giả: Đồng Ánh Liễu

04/15/2025

may mắn sẽ đến với bạn khi thả❤️bức ảnh này
MONG!!
MONG trời Thu biếc mãi dịu êm
MONG hoa khoe sắc nở bên thềm
MONG nắng xua tan ngày giông bão
MONG bình minh rạng xóa màn đêm
ĐỜI người biết mấy cuộc bể dâu
ĐỜI bao cay đắng trải dãi dầu
ĐỜI nhiều oan nghiệt, đầy đau khổ
ĐỜI còn Say - Tỉnh, biết nông sâu?
NGƯỜI vẫn bon chen, vẫn lọc lừa
NGƯỜI còn đong đếm chuyện hơn thua
NGƯỜI còn thổn thức sầu, bi, lụy
NGƯỜI vẫn xoay vần chuyện bán mua
LUÔN giữ trong Tâm một chữ Thiền
LUÔN nguyện một đời mãi an yên
LUÔN mong gìn giữ lòng thơm thảo
LUÔN tránh thị phi, bớt muộn phiền
CÓ phải cuộc đời lắm đa đoan
CÓ bao kiếp sống quá cơ hàn
CÓ muôn phận người, bao mảnh ghép
CÓ tìm an lạc giữa nhân gian?
MỘT tấm lòng trong gửi giữa đời
MỘT đời ngay thẳng chẳng hề vơi
MỘT dạ sắt son xin trao tặng
MỘT tiếng yêu thương chẳng nửa vời
CHỮ Tâm giữ trọn chẳng phai mờ
CHỮ Đức gửi vào những áng thơ
CHỮ Nhân, Lễ, Nghĩa luôn soi sáng
CHỮ Chí còn lưu thuở dại khờ
AN nhiên hạnh phúc mỗi tháng ngày
AN hòa - mặc kệ cuộc Trả - Vay
AN bình, Suy - Thịnh đừng toan tính
AN vui - bờ Giác bến Mê này…!!!!

04/15/2025

May mắn nhất hôm nay khi b ❤️ bức ảnh này 🍀💰🧧
🔥Sống ở đời nhiều khi cần chữ Bớt
Bớt để Thêm cho bài học làm người
Sống bản năng thường dễ bị lôi thôi
Bởi vốn dĩ cuộc đời nhiều phức tạp.
Chữ Bớt đầu mà ta cần phải học
Là Bớt Nghe trăm ngàn chuyện linh tinh
Mũ ni che tai cho vạn sự yên bình
Nghe nhiều quá ắt lùng bùng lỗ nhĩ.
🍁Chữ thứ hai là bớt lo Bớt Nghĩ
Đã không nghe thì ngẫm ngợi làm chi
Cố lo toan thì phỏng có ích gì
Khi mình quá nhỏ nhoi trong vũ trụ?
Chữ thứ ba, Bớt Nói đi với chứ
Bởi hai tai nhưng chỉ một miệng thôi
Mà đôi tai thì đã bớt nghe rồi
Cái sự nghe phải gấp đôi sự nói.
🔥Chữ Bớt nữa mà người đời trông đợi
Là khôn ngoan, xin hãy Bớt Nhìn đi
Việc chướng tai g.ai mắt có thiếu gì
Nhắm mắt lại và gi.ả ng.u một chút.
👉Bốn chữ Bớt, nghe chừng hơi tiêu cực
Nhưng làm theo, bớt buồn bực trong lòng
Hãy mỉm cười, sống tự tại thong d**g
"Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"!

04/15/2025

𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧 𝐬𝐞̃ đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚̉ ❤️ 𝐛𝐮̛́𝐜 𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲
MẸ ƠI
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ
Bầy con thơ bụng réo trông chờ..
Những đông nào trong buổi sớm tinh mơ
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.
Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc

04/15/2025

Chê gì có đó 💵💵💵

Thôi đừng nghĩ, đời có nhiều cánh cửa
Khép cánh này thì cánh khác mở ra
Hạnh phúc vốn từ sỏi đá nở hoa
Có gì đâu mà buồn, mà tủi

Thôi đừng nghĩ, một đời người rong ruổi
Rồi cũng qua, cũng cát bụi quay về
Hà cớ gì phải chấp nhặt, nhiêu khê
Chuyện bên lề cứ xem như không biết

Thôi đừng nghĩ, có gì mà tha thiết
Kẻ ở người đi li biệt vốn chuyện đời
Sống vẹn tròn và lòng thấy thảnh thơi
Ở lại, rời đi cũng vui mừng hoan hỉ

Thôi đừng nghĩ, có gì đâu mà nghĩ
Tri kỷ mấy ai trong muôn vạn lời chào
Im lặng mấy người giữa dư luận xôn xao
Chỉ ta hiểu, cần gì người nào hiểu.

04/14/2025

Tuần mới Tài lộc ùa về, Tiền vô như nước sẽ đến với những người hữu duyên thấy điều này!

Ở đời ai sướng hơn ai?
Sóng gió cuộc đời ngày mai mới biết
Chỉ cần vô tư bước tiếp
Gian khó đẩy lùi mọi việc sẽ qua.

Bùn đen rồi cũng đơm hoa
Sau cơn giông bão sẽ là trời xanh
Giàu nghèo hai bữa cơm canh
Đêm về ôm giấc mộng xanh mơ màng.

Người nghèo khó, kẻ giàu sang
Xuôi tay nhắm mắt chẳng mang được gì
Thế nên đừng có nghĩ suy
Đừng nên toan tính làm chi cho sầu!

Ở đời sướng trước, khổ sau
Nghĩ sao cho nhẹ cái đầu là hơn
Giàu mà giấc ngủ chập chờn
Đêm nằm suy nghĩ thiệt hơn làm gì?

Nghèo mà chẳng phải nghĩ suy
Kê cao gối ngủ vậy thì ai hơn?
Mọi việc ta cứ giản đơn
Nghèo mà hạnh phúc, sướng hơn sang giàu.!!

04/14/2025

May mắn nhất hôm nay khi bạn thả ❤️
🍀💰🧧
🔥Sống ở đời nhiều khi cần chữ Bớt
Bớt để Thêm cho bài học làm người
Sống bản năng thường dễ bị lôi thôi
Bởi vốn dĩ cuộc đời nhiều phức tạp.
Chữ Bớt đầu mà ta cần phải học
Là Bớt Nghe trăm ngàn chuyện linh tinh
Mũ ni che tai cho vạn sự yên bình
Nghe nhiều quá ắt lùng bùng lỗ nhĩ.
🍁Chữ thứ hai là bớt lo Bớt Nghĩ
Đã không nghe thì ngẫm ngợi làm chi
Cố lo toan thì phỏng có ích gì
Khi mình quá nhỏ nhoi trong vũ trụ?
Chữ thứ ba, Bớt Nói đi với chứ
Bởi hai tai nhưng chỉ một miệng thôi
Mà đôi tai thì đã bớt nghe rồi
Cái sự nghe phải gấp đôi sự nói.
🔥Chữ Bớt nữa mà người đời trông đợi
Là khôn ngoan, xin hãy Bớt Nhìn đi
Việc chướng tai g.ai mắt có thiếu gì
Nhắm mắt lại và gi.ả ng.u một chút.
👉Bốn chữ Bớt, nghe chừng hơi tiêu cực
Nhưng làm theo, bớt buồn bực trong lòng
Hãy mỉm cười, sống tự tại thong d**g
"Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"!

04/14/2025

May mắn cho ai thả ❤️ bức ảnh này
🌸 😜 ✯
Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng🙏🙏🙏🙏

04/14/2025

𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧 𝐬𝐞̃ đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚̉ ❤️ 𝐛𝐮̛́𝐜 𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲 🎁
MẸ ƠI
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ
Bầy con thơ bụng réo trông chờ..
Những đông nào trong buổi sớm tinh mơ
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.
Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc

Want your business to be the top-listed Gym/sports Facility in Santa Fe?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Category

Address


35 Fire Place
Santa Fe, TX
87508