Rang Rang
Lẩn thẩn mộng mơ, thích làm thơ 🍂
23/07/2024
Ước gì một đời chỉ cần yêu một người
Mình lười mở lòng và cũng mệt chia tay
Mình sợ chẳng may phải chia xa vội vã
Mình lo đã yêu rồi thành người xa lạ.
Chỉ muốn có một mối tình nghiêm túc,
Một người cận kề lúc lo âu,
Mình thấy có khó đâu sự cố gắng
Nhưng không phải ai cũng có thể hạ mình mà lắng nghe.
Hôm nay mình có buồn một chút.
/14.07.2024/
Rang.
23/07/2024
Bình thường hoá niềm đau
ngày sau rồi cũng tới.
Sẽ có một người mới,
Giữa thế giới mênh mông,
Không làm em vỡ mộng
Chủ động gần bên em.
/16.07.2024/
Rang.
03/11/2023
Những ngày hai mươi tuổi
Gói lại mảnh tình thơ,
Theo đuổi những giấc mơ,
chơ vơ rong ruổi trên những đại lộ xa tít tắp.
Khắp thế gian,
mình muốn xem có điều gì mới lạ,
đi vô tội vạ,
như thể nơi nào cũng có thể đặt dấu chân.
Giữa sân bay một ngày nọ tháng tám,
Lại bỗng thấy mình sao chẳng dám bay xa.
Vì rất sợ chỉ còn mỗi mình ta,
đi xa,
rồi lạc mất
con đường đã từng mơ dẫn đến ngày gặp lại.
Nào ai biết có mảnh tình chưa nói
Sẽ bắt đầu nơi xa, hay kết thúc nơi này,
Nào ai biết những mùa heo may thổi
Có níu lại chuyện lòng người thì không tránh được đổi thay?
Tuổi trẻ, giục mình đi nhanh như cơn bão đầu chiều
Mình mơ nhiều,
Cũng liều,
Mông lung là điều khó tránh.
Nhưng ngày mai thì sao trời vẫn sáng
Ngày mai rồi vẫn có nắng rạng
Mình cứ đi, cứ đi, cứ đi nhé
Rồi trong chạng vạng ánh dương chiều,
Có lẽ đợi chờ sẽ đổi lại thật nhiều chiếc ôm sâu.
/17.09.2023/
Rang.
03/11/2023
Em ơi,
đừng chơi vơi nhé,
vì cuộc đời chẳng đáng buồn đến thế đâu
nó còn chả được mấy lâu,
thì vì đâu mà em cứ phải buồn sâu đến vậy?
Em cứ đứng dậy,
đừng lo,
đừng che đậy,
em cứ thật tâm trông cậy
hồn nhiên như vẫn vậy,
thì cuộc đời sẽ vực dậy,
những niềm hạnh phúc mới quanh em.
Cũng đừng đem ngây thơ hay mộng mơ đi cất,
vì nhờ đó cuộc đời mềm mại hơn rất nhiều,
có những điều em nghĩ là chán ngắt,
thực ra em đang giúp cuộc đời không bao giờ tắt niềm vui.
/07.08.2023/
Rang.
Click here to claim your Sponsored Listing.